Giáo sư Trung Quốc bị bắt 16 năm sau khi giết người

Sau khi giết người, Ren trốn tới địa phương khác và trở thành một giáo sư Viện nghiên cứu cấp tỉnh và thỉnh giảng ở đại học.
Một doanh nhân Trung Quốc đã sát hại một người đàn ông cách đây 16 năm rồi chạy trốn và có một cuộc sống mới trong vai trò một giáo sư đại học vừa bị bắt sau khi em trai nạn nhân tìm thấy ông ta.
 
Theo báo Hoàn cầu, Ren Yuefeng đang điều hành một nhà hàng ở tỉnh Vân Nam khi ông này ra lệnh đánh chết người do tranh cãi liên quan tới hoạt động buôn bán thuốc lá giả.

Em trai nạn nhân là Yang Shunming làm việc cho Ren khi đó đã biết về sự việc.

Sau khi gây ra vụ giết người, Ren đã đổi tên thành Ran Gengsheng và dọn tới Guiyang ở tỉnh Quý Châu sinh sống. Ở đây, ông này trở thành giám đốc văn phòng cấp tỉnh của Viện nghiên cứu Kế hoạch Trung Quốc.

Thời báo Hoàn cầu cho biết Ren còn làm giáo sư thỉnh giảng tại một số đại học ở tỉnh Quý Châu và các bài giảng của ông ta rất được sinh viên ưa thích.

Yang Shunming đã chuyển tới sống ở Guiyang vào năm 2007, nhưng không nhận ra Ren cho tới đầu tháng này, khi hai người ngồi cùng bàn tại một cuộc họp ở cộng đồng địa phương.

Sau khi bảo hai người bạn trông chừng Ren, Yang đã rời đi báo cảnh sát, dẫn tới việc ông này bị bắt.

Theo luật Trung Quốc, những tội ác có thể dẫn tới án tử hình như giết người phải mất 20 năm mới được đưa vào diện miễn tố nên Ren sẽ vẫn bị khởi tố./.
 

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục