Gian nan đưa nước sạch về nơi mênh mang nước lũ

Gian nan đưa nước sạch về nơi mênh mang nước lũ

Từng là miền quê trù phú đạt chuẩn nông thôn mới, Hiền Lương những ngày bão lũ chỉ còn là vùng nước lớn đục ngầu. Tất cả chìm trong dòng lũ đục ngầu, nước sạch trở nên đặc biệt khan hiếm.

Những ngày này triệu triệu trái tim trong cả nước cùng hướng về miền Bắc, nơi cơn bão số 3 kinh hoàng cùng trận lũ lịch sử đã cuốn đi sinh mạng của hơn 300 người; nơi cái đói, cái khát đang rút cạn sinh lực của những người sống sót vốn đã kiệt quệ vì cả tuần ngâm lũ.

Cả nước như đang trong thời chiến. Bộ Quốc phòng điều cả trực thăng vừa tìm kiếm cứu nạn vừa chở hàng cứu trợ vào vùng lũ. Các chuyến xe từ Nam ra Bắc đã và đang liên tiếp nối đuôi nhau lên Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai…

Nhiều nhu yếu phẩm (quần áo, thuốc men, thực phẩm) đã được đưa đến tận tay người bị nạn. Nước sạch, một trong những nhu cầu cấp thiết của bà con vùng lũ được khẩn trương đưa tới người dân đang còn thiếu thốn trăm bề.

Đưa nước sạch vào tâm lũ

4 giờ sáng ngày 13/9, tiếp tục có những chuyến xe đầy ắp những chai nước tinh khiết TH true WATER lên đường đến với đồng bào tại Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.

Được sự giúp đỡ của Cơ quan Công an Huyện Hạ Hòa, đoàn cứu trợ di chuyển đến xã Hiền Lương, nơi người dân vẫn đang gồng mình chống chọi trong biển nước.

Con đường từ trụ sở Công an huyện đến xã chỉ 6km, nhưng đối với những thành viên trong đoàn công tác sao mà xa đến thế. Không khí trong xe trầm xuống, cảm xúc suy tư và sự đau xót hiện lên trong ánh mắt, lên khuôn mặt mỗi người.

5c48ad481f02b95ce013.jpg
0a256fddde9778c92186.jpg
3966d4226668c0369979.jpg
Công tác vận chuyển được Tập đoàn TH thực hiện khẩn trương, nhanh chóng hướng về bà con vùng bão lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là những vạt ngô nhuộm màu bùn đất sau trận lũ lịch sử. Dọc bên đường, những bao đất chặn lũ tràn vào từ sông vẫn chất chồng.

Hiền Lương, từng là miền quê đạt chuẩn nông thôn mới, trù phú, thanh bình, hiện ra trước mắt chúng tôi là một vùng nước lớn đục ngầu. Dọc đường vào làng, đường dây điện chằng chịt như chạm xuống mũi xuồng, chỉ cần giơ tay là với tới. Tất cả chìm trong nước, lực lượng quân đội túc trực 24/24 kể từ ngày 9/9 để hỗ trợ bà con. Mặc dù vậy, sự mệt mỏi không ngăn được tinh thần phục vụ nhiệt tình của những người lính hết lòng vì nhân dân giữa thời bình.

vnp_5.jpg
Các lực lượng hợp sức đưa sản phẩm thiết yếu đến với bà con trong lũ tại xã Hiền Lương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, cho biết lực lượng quân đội đã túc trực chuyển hàng nhu yếu phẩm gạo, thịt, mì tôm, nước uống… cơ bản đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho bà con ở những vùng bị cô lập, không thể kết nối với bên ngoài.

“Tới nay, các vị trí cô lập đều đã được chúng tôi tiếp cận,” ông Minh chia sẻ.

Nước sạch, một trong những nhu cầu cấp thiết của bà con vùng lũ được khẩn trương đưa tới người dân đang còn thiếu thốn trăm bề.

Có đi mới thấy hết gian nan, nhiều khu vực trong làng vẫn ngập sâu. Những vườn bưởi, vườn chuối… nước chấp chới ngọn, nhiều nhà dân mực nước vẫn còn cao ngang nhà. Xe máy và phương tiện sản xuất ngập trong nước, hư hỏng nặng nề.

Bất ngờ húc vào một khối đất đá, xuồng của chúng tôi tròng trành như muốn lật. Ngay lập tức, Bí thư đoàn thanh niên xã Hiền Lương Đặng Lưu Khuynh nhảy xuống nước để giữ thăng bằng rồi hỗ trợ người lái ra khỏi khu vực nguy hiểm, để đem những thùng nước thật sạch tới tận tay người dân.

eb57ad19f2a655f80cb7.jpg
f354371f74a0d3fe8ab1.jpg
Untitled 1.jpg
Untitled.jpg

Là một trong những người nhận nước tinh khiết TH true WATER đầu tiên, ông Nguyễn Văn Công, thôn 9, xã Hiền Lương, đau xót nhớ lại 6 giờ sáng ngày 9/9 khi nước lũ về, nước ngập vào hết vào trong nhà và sau 5 ngày mới rút được 20cm. Gia đình có bốn máy bừa và một máy gặt, song đã bị nước cuốn trôi hai cái và những chiếc máy còn lại thì trong tình trạng hỏng hóc. Thêm vào đó, 4ha ao nuôi cá của gia đình đã mất trắng…

vnp_8.jpg

Đón nhận những chai nước tinh khiết chuyển tới, đôi mắt người nông dân vằn đỏ vì thức trắng mấy đêm nay lại rưng rưng: “Nhà tôi ở vùng xa và sâu nhất, sự tiếp cận của lực lượng chức năng là rất khó khăn. Những hỗ trợ ban đầu cho sinh hoạt hàng ngày là rất quý. Mỳ tôm, bánh có thể giúp cầm cự cho cả tuần. Nước sạch chúng tôi chỉ dám uống dè xẻn vì còn phải để nấu ăn. Hiện giờ, 4 bề là nước lũ, bùn đất nên chúng tôi cần nhất là nước sạch và thuốc để sát khuẩn tay, chân. Những ngày qua, chúng tôi được cứu trợ cơm nắm và bánh, toàn dùng tay bẩn để ăn uống, do đó rất dễ tiêu chảy cũng như những dịch bệnh khác.”

Không để người trong tâm lũ ở lại phía sau

Sau khi vận chuyển và trao quà đến với những người dân đặc biệt khó khăn tại Phú Thọ và Yên Bái, đoàn đến được với xã miền núi Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai khi trời đã sẩm tối.

Con đường lên núi đã được lực lượng chức năng và người dân tạm thu dọn, giải phóng những khu vực đất đá sạt lở để giao thông có thể hoạt động trở lại. Nhờ đó, những xe tải nhỏ chở hàng hóa cứu trợ đã tới được địa bàn Ủy ban Nhân dân xã.

Tuy nhiên, để đưa nước sạch, nước tinh khiết vào đến được với các thôn, đoàn chỉ có thể nhờ người dân địa phương phối hợp vận chuyển bằng xe máy.

vnp_10.jpg
Với người TH, đây không chỉ là hành trình cho-tặng mà còn là câu chuyện của tình người, sự kịp thời và sự tương trợ, nghĩa đồng bào trong gian khó. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị Tẩn Sử Mẩy, trưởng thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan cùng những thanh niên trong xã đưa chúng tôi đến với các hộ dân. Con đường dốc ngược, một bên là đất đá mới lở, một bên là vực tối, mặt đường lỗ chỗ những vũng lầy cũng không ngăn được sự nhiệt tình của những thanh niên địa phương hỗ trợ vận chuyển người, hàng hóa.

Anh Tần Láo Tả rất bất ngờ khi gặp đoàn cứu trợ của TH, được đưa tới tận tay những thùng nước tinh khiết và mỳ tôm vào thời điểm cần thiết nhất của gia đình.

Gia đình vợ chồng anh Tần Láo Tả và chị Lý Ta Mẩy nằm ngay giữa sườn núi. Mấy hôm trước, núi lở khiến tường và nền nhà của anh chị bị nứt thành rãnh. Bà con trong thôn mỗi người “một tay, một chân” giúp cất ngôi nhà gỗ tạm vừa đủ kê hai cái gường và một cái tủ nhỏ ngay trong ngày 13/9. Những miếng gỗ cao, thấp ghép lại vội vã nên vẫn thông thống gió lùa. Trên giường là ngổn ngang vài cái chăn, màn, quần áo cũ. Chỗ nghỉ tạm đã có nhưng thực phẩm và nước sạch vẫn còn thiếu, nên anh Tần Láo Tả rất bất ngờ khi gặp đoàn cứu trợ của TH, được đưa tới tận tay những thùng nước tinh khiết và mỳ tôm vào thời điểm cần thiết nhất của gia đình.

“Cám ơn đoàn cứu trợ đã đến với gia đình trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Nhà mình bị sạt lở, tường và nền nhà bị nứt, bà con trong thôn đã giúp di chuyển tạm cho sang vị trí an toàn để tránh lũ, mưa bão; nay lại được cho đồ ăn, nước uống, không lo đói khát,” anh Tần Láo Tả xúc động.

vnp_15.jpg
1f5f942bd59172cf2b80.jpg
Anh Tả rất bất ngờ khi nước tinh khiết được đưa tới tận tay rất kịp thời, vào thời điểm cần thiết nhất của gia đình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trưởng thôn Tẩn Sử Mẩy cho biết thôn Sải Duần có 55 hộ và 257 khẩu. Thôn bị cô lập trong 4 ngày, điện thoại mất sóng không thể báo được tình hình của thôn cho chính quyền địa phương. Đến nay, khi mưa lũ vừa qua, bà con trong thôn gặp rất nhiều khó khăn khi giao thông và thăm hỏi, giúp đỡ nhau.

“Các đoàn cứu trợ về đây rất chu đáo khi đem theo các món đồ rất hữu ích như nước uống tinh khiết và mỳ tôm. Hiện tại, thôn đang gặp trường hợp phải di chuyển một vài hộ bị nhà cửa bị rạn nứt đe dọa đến tính mạng con người, dự phòng cho những ngày mưa bão sắp tới. Cộng đồng của bản rất đoàn kết, một nhà gặp khó khăn khi báo cho một người dân, lập tức nhiều người xung quanh sẽ truyền thông tin cho nhau. Các cán bộ sẽ vận động những gia đình có nhà rạn nứt đến tránh tạm tại những nơi an toàn. Các hộ dân trong thôn tự giác người góp công, góp của và sẵn sàng góp cả những đồ dùng hữu dụng cho gia đình gặp khó khăn,” chị Tẩn Sử Mẩy nói.

vnp_13.jpg

Tuy nhiên, nỗi lo về sạt lở vẫn canh cánh trong lòng trưởng thôn và người dân Sải Duần. Một tảng đá lớn có nguy cơ sạt lở vẫn đang treo lơ lửng trong vùng có trường cấp hai và trạm y tế. Hiện tảng đá này vẫn chưa được phá vì thôn không có thuốc nổ.

Sải Duần chỉ là một trong 14 thôn của xã Phìn Ngan hiện đang nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở do bão lũ. Chủ tịch xã Vàng Láo Lở cho biết sau khi kết thúc bão, chính quyền đã chỉ đạo kịp thời trên địa bàn phòng tránh mọi rủi ro về tính mạng con người. Về thiệt hại, tất cả các cơ hạ tầng, đường giao thông bị sạt lở, có những tuyến mất hoàn toàn không thể đi lại được. Bên cạnh đó, hai điểm trường học đang gặp nguy hiểm về khả năng sạt lở taluy và bị đá lăn. Từ ngày 10/9 đến nay, xã đã huy động toàn bộ lực lượng trên địa bàn xã giúp thông quốc lộ và đến 13 giờ ngày 13/9, xã đã thông được 13 thôn bản để bà con có thể đi bộ và xe máy qua lại.

f67bc08bfb345c6a0525.jpg
vnp_3.jpg
vnp_99.jpg
Tập đoàn TH cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) tính đến 14/9 đã trao tặng tổng giá trị hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng tới người dân các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 3. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thống kê thiệt hại và đề nghị các cấp, các ngành hỗ trợ kiến thiết lại cho địa phương. Ngoài ra, chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đồng bào khắc phục thiệt hại. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm, đồ ăn cho bà con cơ bản đã đủ. Tuy nhiên, thời tiết và tình hình vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Vừa qua, địa phương đã bị động khi rơi vào trong tình trạng cô lập, không tìm được dụng cụ để thông đường. Do vậy trong thời gian tới, địa phương cần sự giúp đỡ về quần áo mưa, ủng và dụng cụ cuốc, xẻng, xà beng… để dọn đất đá, thông đường, ổn định cuộc sống,” ông Vàng Láo Lở nói.

Thấu hiểu sự khó khăn của các địa phương sau bão lũ, bên cạnh 300.000 sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER (trị giá 1,5 tỷ đồng) được đưa đến tận tay bà con vùng lũ đang “khát” nước sạch, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (Bac A Bank), tính đến 14/9, đã tài trợ hơn 4 tỷ đồng tiền mặt cho các tỉnh bị ảnh hưởng ảnh hưởng của cơn bão số 3, giúp các địa phương có thêm kinh phí mua thiết bị, vật dụng cứu nạn, hỗ trợ người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

vnp_12.jpg
Trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Thương người như thể thương thân,” "Lá lành đùm lá rách," món quà nghĩa tình của người dân cả nước và các doanh nghiệp đã mang tới sự ấm áp, động viên rất lớn tới những đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

“Nếu có thể làm được gì lúc này thì chính là kịp thời ứng cứu bằng chi phí mua thiết bị, vật dụng cứu nạn cũng như nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và BAC A BANK mong muốn đóng góp một phần, chung tay giúp người dân vượt qua giai đoạn nguy nan này. Đặc biệt, các sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER thông qua các tình nguyện viên sẽ được gửi đến tận tay những người dân đang chịu cảnh màn trời chiếu đất do lũ. Chúng tôi tin rằng lúc này nguồn nước sạch có ý nghĩa rất lớn với họ,” bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - nói.

Nếu có thể làm được gì lúc này thì chính là kịp thời ứng cứu bằng chi phí mua thiết bị, vật dụng cứu nạn cũng như nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống..."

Thực tế trong những năm qua với triết lý kinh doanh: “Vì hạnh phúc đích thực,” “Đặt lợi ích riêng của Tập đoàn nằm trong lợi ích chung của Quốc gia, không tối đa hóa lợi nhuận mà hài hòa lợi ích” để có một tương lai bền vững và cuộc sống hạnh phúc hơn, Tập đoàn TH rất chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, đặc biệt là những hoạt động CSR, hoạt động xã hội cứu trợ thiên tai, các hoạt động dành cho trẻ em, phụ nữ. Trong đó, hoạt động trao quà cho người dân vùng lũ đợt này đã tiếp nối truyền thống đáng quý của đơn vị này.

Những ngày này, hàng ngàn đoàn xe trở trên mình nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống vẫn nối đuôi nhau từ Nam ra Bắc, đến với người dân vùng khó. Một lần nữa, tinh thần không để ai ở lại phía sau, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách lại được khơi dậy. Và, những tấm gương mạnh thường quân như Tập đoàn TH cần được tiếp tục nhân rộng, để những nỗi đau được dịu vợi, giúp người dân thêm động lực, vật lực tiếp tục khôi phục cuộc sống sau thiên tai, địch họa…/.

vnp_111.jpg

Ngay sáng 10/9, trước các tin tức và hình ảnh về thiệt hại do ngập lụt sau bão, Nhà sáng lập Tập đoàn TH- Anh hùng Lao động Thái Hương – đã trực tiếp lên đường, có mặt tại Yên Bái trao tặng 1 tỷ đồng và 30.000 sản phẩm, sát cánh cùng chính quyền hỗ trợ người dân nơi đây khắc phục hậu quả của thiên tai. Tiếp đó là liên tiếp các hoạt động cứu trợ kịp thời đến các địa phương khác.

Ngoài nguồn hỗ trợ chính thức từ Tập đoàn, Công đoàn các công ty thành viên của Tập đoàn TH tại các tỉnh cũng thực hiện kêu gọi cán bộ nhân viên TH quyên góp để nhanh chóng đưa những món quà thiết thực tới người dân vùng lũ. Theo ghi nhận, có đơn vị thuộc Tập đoàn TH, chỉ trong vòng 24 giờ sau lời kêu gọi của Công đoàn công ty đã quyên góp được 120 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục