Đau khổ và bệnh tật đe dọa tính mạng chú voi cô đơn nhất thế giới

Không giống như đồng loại của mình, chú voi Mali ở Sở thú Manila, Philippines đã phải trải qua gần 40 năm cô đơn, lạnh lẽo và chỉ luẩn quẩn quanh những bức tường bêtông.
Chú voi Mali đáng thương. (Nguồn: presspeople.co.uk)

Không giống như đồng loại của mình, chú voi Mali ở Sở thú Manila, Philippines đã phải trải qua gần 40 năm cô đơn, lạnh lẽo và chỉ luẩn quẩn quanh những bức tường bêtông.

Mali được sinh ra tại Sri Lanka. Nó đã mất mẹ từ năm lên 3 tuổi. Nó được chuyển tới Philippines vào năm 1977. Khi đó Mali được coi là món quà mà chính quyền Sri Lanka dành tặng cho Cựu tổng thống Philippines Ferdinand Marcos.

Kể từ đó tới nay, Mali đã 40 tuổi và nó phải dành hầu hết quãng đời của mình quanh những bức tường bêtông lạnh lẽo. Thời gian "vui vẻ" nhất của Mali đó là khi nó được các nhân viên cũng như du khách cho ăn.

Các nhân viên sở thú cho biết, Mali đã cảm thấy rất buồn chán và đau đớn. Mali cũng bị một số căn bệnh có khả năng de dọa tính mạng của nó.

Một trung tâm bảo tồn ở Thái Lan đã đề nghị được cấp kinh phí để chuyển Mali tới Thái Lan nhưng Sở thú Manila đã lắc đầu từ chối.

Mali chỉ biết ''làm bạn'' với những bức tường bêtông lạnh lẽo. (Nguồn: presspeople.co.uk)

Jason Baker, phó chủ tịch tổ chức bảo vệ quyền động vật (PETA) châu Á cho biết: "Mali đang vô cùng đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với những con voi, không gì quan trọng với nó bằng bạn bè và gia đình. Những con voi cần phải sống cùng đồng loại. Việc để Mali sống một mình trong sở thú là việc làm vô cùng tàn nhẫn."

"Những con voi cần sống ở nơi có cỏ. Chân của chúng cần phải chạm vào cỏ. Tuy nhiên, Mali lại sống xung quanh những bức tương bêtông. Những vết thương ở chân cùng sự suy nhược về tinh thần có thể khiến nó thiệt mạng. Nhiễm trùng chân và viêm khớp là nguyên  nhân hàng đầu gây ra cái chết cho những con voi bị giam cầm. Nếu không được điều trị bàn chân của Mali sẽ hỏng và khiến nó mất mạng", ông Baker chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục