Bị bắt vẫn tươi cười

“Con trai của ông Gaddafi vẫn cười sau khi bị bắt”

Saif al-Islam bị thương ở ngón tay do bom NATO và người này vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn cười nói với các tay súng ở Zintan.
Trong khi Hội đồng dân tộc chuyển tiếp tại Libya và dư luận thế giới có những quan điểm trái chiều về việc đưa người con trai của ông Gaddafi, Saif al-Islam, ra xét xử ở Tòa hình sự quốc tế (ICC) hay ở trong nước thì tấm màn bí mật quanh vụ bắt giữ người đàn ông từng được đào tạo ở Anh này tiếp tục được vén lên.

Theo thông tin của NTC thì Saif bị bắt ở sa mạc gần Obari, một thị trấn nhỏ nằm trên con đường dẫn từ Algeria tới Niger.  Và trước khi sa lưới, Saif đã đóng giả là một người nuôi lạc đà trên sa mạc, còn lực lượng đã bắt Saif là các tay súng ở thành phố Zintan.

Ahmed Amur, người chủ huy lực lượng bắt giữ Saif kể với hãng AP rằng khi bị bắt, người con lớn của ông Gaddafi đã nói: “Tên tôi là Abdul Salem, làm nghề giữ lạc đà. Thật là điên rồ khi giữ tôi lại.”

“Chúng tôi biết anh ta là một mục tiêu hàng đầu, nhưng chưa rõ nhân thân,” Amur kể. Sau khi cho dừng hai chiếc xe chở Saif và bốn người khác, Amur đã bắt Saif phải tháo khăn trùm đầu và phủi cát bám trên mặt.

“Anh ta muốn giấu mặt, nhưng khi tháo khăn thì tôi đã biết anh ta là ai,” Amur kể. “Sau đó anh ra nói ‘bắn đi’, khi các tay súng từ chối làm điều đó và yêu cầu xưng danh, Saif liền nói: “OK, hoặc bắn tôi hoặc đưa tôi đến Zintan.”

“Chúng tôi không giết hoặc làm bị thương anh ta, vì chúng tôi đều là người Hồi giáo. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa anh ta đến Zintan và chờ phản hồi từ chính phủ,” Amur cho biết.

Một bác sĩ người Ukraine đã chăm sóc Saif thì kể rằng người con của ông Gaddafi cần được điều trị vết thương ở ngón tay. Bác sĩ Andrew Morokovsky đến từ Krivoi Rog, đã làm việc tại bệnh viên Zintan trong vòng 8 năm và đã có ý định rời khỏi Libya khi nổ ra cuộc nội chiến hồi tháng Hai.

“Đó là vết thương cũ, đã bị nhiễm trùng nặng. Anh ta (Saif) nói với tôi rằng mình đã bị thương trong một cuộc không kích của NATO, những ngón tay đã bị dập nát,” bác sĩ Morokovsky cho hay.

Bác sĩ người Ukraine đã tiến hành cắt bỏ những đoạn ngón tay bị hoại tử rồi tiến hành băng bó cho Saif như trên tấm ảnh được công bố sau đó. Ông cũng cho biết Saif tỏ ra bình tĩnh và vẫn khỏe mạnh.

“Tâm trạng anh ta rất thoải mái, không có vẻ gì là sợ sệt và thậm chí còn cười nói với các tay súng đã bắt giữ mình.”

Cần nhắc lại, Saif al-Islam là con trai lớn trong số 7 người con của ông Gaddafi với người vợ thứ hai, Safia. Có tới 3 trong số những người em của Saif đã chết trong cuộc xung đột vừa qua ở Libya, gồm Musstassim (bị giết chết cùng với ông Gaddafi), Khamis (bị cho là tử trận hồi cuối tháng Tám) và Saif al Arab (chết trong cuộc không kích của NATO vào dinh thự ông Gaddafi hôm 30/4).

Trong khi đó, bà Safia cùng con gái Aisha, con trai Hannibal cùng người con cả của ông Gaddafi (với người vợ đầu) là Muhammad đang tị nạn ở Algeria, còn Saadi thì ở Niger./.

Saif al-Islam vẫn cười nói với các binh sĩ ở Zintan
(Nguồn: Reuters)
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục