Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu

Biệt lập với bên ngoài nên cuộc sống của gần 40 hộ dân ở thôn Khe Liêu, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh nhiều năm nay vẫn lam lũ, vất vả.

Biệt lập với bên ngoài nên cuộc sống của gần 40 hộ dân ở thôn Khe Liêu, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh nhiều năm nay vẫn lam lũ, vất vả./.

Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 1Đã 3 năm triển khai thi công nhưng đến nay cây cầu được người dân Khe Liêu mong đợi vẫn chưa hoàn thành. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 2Cũng đã từ lâu, không có bóng dáng công nhân xây dựng tại cây cầu này. Công trường hiện vẫn ngổn ngang sắt thép han gỉ, các dầm, cột đã có hiện tượng xuống cấp. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 3Việc đi lại của người dân Khe Liêu rất khó khăn. Cây cầu chưa xong, người dân hàng ngày vẫn phải dựa vào thuyền, đò mất nhiều thời gian. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 4Cũng đã từ lâu, không có bóng dáng công nhân xây dựng tại cây cầu này. Công trường hiện vẫn ngổn ngang sắt thép han gỉ, các dầm, cột đã có hiện tượng xuống cấp. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 5Việc đi lại của người dân Khe Liêu rất khó khăn. Cây cầu chưa xong, người dân hàng ngày vẫn phải dựa vào thuyền, đò mất nhiều thời gian. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 6Thôn Khe Liêu chủ yếu là người dân tộc Dao. Thông thương khó khăn, cuộc sống người dân tại đây chủ yếu là tự cung tự cấp. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 7Hàng ngày, các em học sinh phải đến trường trên một phương tiện duy nhất là con đò đã cũ. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 8Hàng ngày, các em học sinh phải đến trường trên một phương tiện duy nhất là con đò đã cũ. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 9Đã 8 năm nay, ngày cũng như đêm, cứ có tiếng gọi đò là Chị Đặng Thị Mơ, trưởng thôn Khe Liêu cùng con thuyền máy cũ lại nổ máy vượt suối đưa đón. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Chùm ảnh “ốc đảo” Khe Liêu mòn mỏi đợi một cây cầu ảnh 10Người dân Khe Liêu mong mỏi cây cầu sớm hoàn thành. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục