Chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển cát Bàu Trắng, Bình Thuận

Nếu có dịp đến Bàu Trắng ở Bình Thuận, du khách đừng quên chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn nơi đây để rồi ngỡ ngàng trước một tuyệt tác được "dệt" nên từ những đồi cát mịn màng giữa thiên nhiên rộng lớn.

vnp_bau trang Binh Thuan (6).jpg
Bàu Trắng (hay Bàu Cát, Bạch Hồ, Bàu Sen) là một hồ nước ngọt ở tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 62 km về hướng Đông Bắc, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (trước đây thuộc xã Bình Nhơn, huyện Hòa Đa cũ). (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (9).jpg
Bàu Trắng chia thành 2 phần bởi một đồi cát vắt ngang qua. Nhân dân ở đây từ xưa đã gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (10).jpg
Theo truyền thuyết nơi đây là một hồ lớn, sau người dân đắp đập cát chạy vắt ngang hồ để đi qua. Hồ lớn này từ đó bị chia thành 2 phần: tiểu hồ và đại hồ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (8).jpg
Để đến Bàu Trắng, du khách có thể đi bằng hai đường: đi xe Jeep từ Hòn Rơm - 12 km, (giá khoảng 400.000 đồng 1 xe đi được 3-4 người), hoặc từ thành phố Phan Thiết theo Quốc lộ 1 đến thị trấn Lương Sơn, có ngã ba, rẽ phải chừng 18 km là đến nơi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (15).jpg
Nếu tại Mũi Né nhộn nhịp với nhiều resort và các bãi tắm đẹp thì trái lại Bàu Trắng còn rất hoang sơ và chưa được khai thác nhiều. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (11).jpg
Đến Bàu Trắng du khách có thể thử cảm giác mạnh với trò trượt cát. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (13).jpg
Nguyễn Minh Thu, du khách từ Hà Nội cho biết cô thực sự ấn tượng trước vẻ đẹp hoàng hôn của Bàu Trắng và tranh thủ tạo dáng trước khi Mặt Trời rực đỏ buông xuống những đụn cát khổng lồ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (7).jpg
Điểm đến của giới trẻ đam mê khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (5).jpg
Những chiếc xe bán tải (dịch vụ du lịch ở đây) sẽ chở du khách đến những điểm dừng chân đẹp trên đồi cát. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuân (2).jpg
Ở đây cát trắng mịn và gió lớn nên du khách trước khi đến nên chuẩn bị mũ, kính hay áo chống nắng để chắn gió, chắn cát bay vào mắt, cát lẩn vào người. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (12).jpg
Du khách tấp nập đến trải nghiệm bàu cát trắng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuân (1).jpg
Do "Bàu" trong tiếng địa phương nghĩa là "hồ" nên từ rất lâu, người địa phương đã gọi tiểu hồ là Bàu. Nơi đây cũng rất thích hợp cho hệ thống quạt điện năng lượng gió. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (1).jpg
Điểm đến được lựa chọn và ưa thích của những đoàn khách nội địa khi đến Bình Thuận. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_bau trang Binh Thuan (14).jpg
Hoàng hôn buông trên "biển hồ" bàu cát. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục