Cầu hôn trên chiếc đu quay khổng lồ tại Trung Quốc

Bay lơ lửng trên không, chàng trai họ Vương ngỏ lời cầu hôn với cô gái, trên tay là 999 đóa hoa hồng được kết thành hình trái tim.
Khi chiếc đu quay khổng lồ đưa hai người lên độ cao nhất, bay lơ lửng trong không trung, chàng trai liền quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn với cô gái, trên tay chàng là 999 đóa hoa hồng được kết thành hình trái tim cùng dòng chữ “I love You”.

Chàng trai họ Vương, người Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 20/12 vừa qua đã dàn dựng một màn cầu hôn công phu, lãng mạn và rất ý nghĩa tại thành phố Thiên Tân, nơi có chiếc đu quay khổng lồ lớn nhất thế giới.

Tại đây, anh này đã chọn khoang mang số 22 (mang ý nghĩa “có đôi có lứa” theo quan điểm của người Trung Quốc) và dùng hơn 600 bông hoa hồng cùng các vật liệu khác để trang trí, biến chiếc cabin thô kệch thành một “căn nhà hoa” lãng mạn và ấm cúng.

Để thực hiện được kế hoạch của mình, chàng trai họ Vương đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để theo dõi và tính toán. Theo đó, mỗi vòng quay của chiếc đu quay khổng lồ kéo dài trong vòng 38 phút. Hàng ngày vào lúc 17 giờ 22 phút, khi anh và người yêu đã hết giờ làm việc được gần 30 phút thì chiếc cabin mang số 22 cũng ở vị trí thấp nhất, khách du lịch có thể mở cửa để bước vào.

Sau khi đã dàn dựng xong, anh nhờ bạn bè bí mật rủ người yêu của mình đến công viên kể trên để chơi đu quay vào khoảng thời gian đã định. Lúc đến nơi, mọi người chủ động nhường cho cô gái nọ đi trước, tiến đến vị trí của chiếc cabin mang số 22.

Cánh cửa mở ra, cô gái trẻ rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu đang tươi cười đứng giữa một rừng hoa, trên tay cầm một hình trái tim lớn cũng là những bông hồng đỏ thắm. Tiếp đó, màn cầu hôn lãng mạn và ấn tượng đã diễn ra giữa lưng chừng trời, cách mặt đất gần 120m.

Mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời chàng trai họ Vương cho biết, hai người cùng ở Trùng Khánh và họ đã lên kế hoạch cuối tháng này sẽ về quê để làm thủ tục đăng ký, đồng thời tổ chức lễ cưới./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục