Cảnh tượng như hỏa ngục khi Israel không kích dữ dội vào Nam Beirut

Cuộc tấn công mới của Israel vào phía Nam thủ đô Beirut của Liban thậm chí còn dữ dội hơn các vụ không kích trước đó từng khiến thủ lĩnh của Hezbollah là Hassan Nasrallah thiệt mạng.

Ngày 3/10, quân đội Israel đã tiến hành một loạt đợt không kích dữ dội mới vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, thậm chí còn dữ dội hơn các vụ không kích trước đó từng khiến thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah là Hassan Nasrallah thiệt mạng.

Một nguồn tin thân cận với Hezbollah ghi nhận Israel đã tiến hành 11 đợt không kích liên tiếp vào thành trì phía Nam Beirut của lực lượng này.

Những cuộc oanh kích dữ dội khiến các tòa nhà ở Beirut và vùng ngoại ô bị rung chuyển. Bộ Y tế Liban cho biết 37 người đã thiệt mạng và 151 người bị thương trong những đợt không kích của Israel vào Liban trong 24 giờ qua.

Cùng ngày, quân đội Israel (IDF) thông báo đã tấn công vào trụ sở tình báo của Hezbollah tại thủ đô Beirut. Tuần này, IDF đã bắt đầu "các cuộc đột kích trên bộ" vào một số khu vực ở miền Nam Liban, một cứ điểm của Hezbollah, sau nhiều ngày ném bom dữ dội vào các khu vực trên khắp Liban.

Hezbollah cho biết 17 binh sỹ Israel đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài 10 giờ tại làng Adaisseh và Kafr Kila ở khu vực biên giới trong ngày 3/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục