Cảnh hoang tàn "không một chiếc lá xanh" sau khi cháy rừng càn quét gần Athens

Nhiều cư dân Varnavas đã trở về nhà sau khi đám cháy rừng ở vùng ngoại ô Thủ đô Athens dịu bớt, nhưng cảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây đã biến mất và họ "không còn nhìn thấy một chiếc lá xanh."

Nhiều cư dân Rapentosa và Varnavas đã trở về nhà vào ngày 13/8 sau cuộc sơ tán do cháy rừng hoành hành ở vùng ngoại ô phía Bắc Thủ đô Athens.

Trước đó, nắng nóng và gió mạnh khiến cháy rừng lan rộng, bất chấp nỗ lực của hàng trăm lính cứu hỏa chống chọi với "giặc lửa" từ hôm 11/8 tại khu vực gần ngôi làng Varnavas.

Lửa đã thiêu rụi cả những cánh đồng, nhiều ngôi nhà cùng những chiếc ôtô, và khiến một người thiệt mạng.

Đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong năm nay tại Hy Lạp đã dịu bớt, nhưng với cư dân Varnavas, những ngày qua “không dễ dàng để quên.”

“Thật kinh khủng. Đám cháy bắt đầu từ khu vực rất cao và lan xuống tận làng. Đám cháy lan ra với tốc độ khủng khiếp, gió rất mạnh, mọi người hoảng loạn trong tiếng còi báo động… họ khóc lóc và la hét” - một người dân cho biết.

Người dân địa phương vốn quen ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tươi đẹp giờ đây cũng cảm thấy khó khăn vì khung cảnh đó đã biến mất. “Thậm chí không còn một chiếc lá xanh nhỏ nào trong tầm mắt chúng tôi” - một người khác nói./.

(Vietnam+)