Căng thẳng ở Trung Đông: Cắt đứt tuyến đường cho người sơ tán từ Liban vào Syria

Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamieh cho hay con đường dẫn đến cửa khẩu nhân đạo chính cho hàng nghìn người dân Liban vào Syria hiện đã bị cắt đứt sau cuộc không kích của Israel.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại khu vực miền Nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại khu vực miền Nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/10, hãng thông tấn chính thức của Liban đưa tin cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực biên giới Syria đã cắt đứt tuyến đường quốc tế chính giữa Liban và Syria.

Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamieh cho hay: "Con đường dẫn đến cửa khẩu nhân đạo chính cho hàng nghìn người dân Liban vào Syria hiện đã bị cắt đứt sau cuộc không kích của Israel."

Hãng thông tấn quốc gia chính thức cũng đưa tin về cuộc không kích, nói rằng máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công khu vực Masnaa, tên gọi của cửa khẩu, và "cắt đứt tuyến đường."

Bờ biển Liban giáp giới với Israel - nơi phong trào Hezbollah đang có chiến tranh và Syria - nơi hàng chục nghìn người phải chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực đang nhấn chìm đất nước. Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah sử dụng con đường này để vận chuyển vũ khí từ Syria qua biên giới.

Theo thống kê của Chính phủ Liban, hơn 300.000 người, trong đó phần lớn là người Syria, đã vượt biên giới từ Liban vào Syria trong 10 ngày qua để tránh các cuộc tấn công leo thang của Israel.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo số người di tản sẽ còn tăng khi quân đội Israel tiếp tục đưa ra lệnh sơ tán tại nhiều địa phương của Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục