Bộ đội đặc công: 50 năm mở đường, giữ nước "Lửa luyện thép"
Giữa cái nắng cháy da trên thao trường Phú Giáo (Bình Dương), những chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 được huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.
Các chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 tập bắn trên thao trường Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Các chiến sỹ Đại đội Đặc công chống khủng bố 12 thuộc Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 đột nhập tòa nhà. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Các chiến sỹ đặc công thuộc Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 được huấn luyện là lực lượng tinh nhuệ, đi đầu trong nhiều trận đánh then chốt. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Các chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 được huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 luôn là lực lượng tinh nhuệ, đi đầu trong nhiều trận đánh then chốt nên được huấn luyện cách đánh bí mật, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm - những nguyên tắc làm nên thương hiệu đặc công. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Các chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 được huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Đại tá Đào Xuân Dũng - Lữ đoàn trưởng 429 chỉ huy rèn luyện toàn quân trên thao trường ở Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Các chiến sỹ đặc công thuộc Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 được huấn luyện là lực lượng tinh nhuệ, đi đầu trong nhiều trận đánh then chốt. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu.”
Suốt gần 53 năm qua, các thế hệ, chiến sỹ binh chủng đặc công đã luôn đoàn kết, chiến đấu ngoan cường, anh dũng, mưu trí, táo bạo, lập nên nhiều chiến công làm cho kẻ thù luôn bị động, khiếp sợ.
Bộ Tư lệnh Đặc công phối hợp với Binh chủng Công binh, Hóa học; Cục tác chiến điện tử; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Bệnh viện Quân y 103 diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin..