Bình Dương: Sặc thạch rau câu, bé trai 4 tuổi tử vong

Người mẹ mua thạch rau câu cho con trai 4 tuổi ăn nhưng cậu bé, vốn có tiền sử bệnh lý về đường hô hấp, bị sặc rồi ngạt thở và tử vong.
Sáng 17/7, trong lúc ăn thạch rau câu, một bé trai 4 tuổi ở Bình Dương đã bị sặc làm ngạt thở dẫn đến tử vong.
 
Bé trai xấu số có tên Nguyễn Cao Khang, là con của một đôi vợ chồng công nhân nghèo ở trọ tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Trước đó sáng cùng ngày, chị Trần Thị Sáng (27 tuổi,) mẹ của bé Khang, đi chợ mua thạch rau câu về cho con ăn. Trong lúc ăn, bé Khang có biểu hiện khó thở, người tím tái rồi ngã xuống nền nhà nằm bất động. Ít phút sau, bé Khang ngừng thở và tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Theo mẹ bé Khang, trước đó khoảng ba tháng, Khang từng bị sặc xúc xích dẫn đến khó thở nhưng nhờ cấp cứu kịp thời tại bệnh Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh, bé đã qua khỏi.

Hoàn cảnh gia đình chị Sáng (quê Nghệ An) và chồng Nguyễn Cao Huy, (24 tuổi, quê Thanh Hóa), rất khó khăn. Chị Sáng làm công nhân nhiều năm ở Bình Dương nhưng gần đây đang thất nghiệp ở nhà trông con, còn anh Huy làm nghề sửa xe nhưng thu nhập bấp bênh.

Một điều rất cám cảnh với đôi vợ chồng bất hạnh này là sau khi con chết, vì gặp hoàn cảnh quá nghèo túng anh chị không có tiền đưa con về quê đành phải gửi tạm thi hài đứa con xấu số vào nhà thờ Lái Thiêu.

Đến chiều 17/7, nhiều người dân sống trong khu trọ biết tin đã viếng thăm hỗ trợ tiền. Riêng nhà thờ Lái Thiêu cũng đã hỗ trợ phần đất chôn cất cho cháu Khang yên nghỉ.

Cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành xác minh và lấy lời khai để làm rõ vụ việc về cái chết đột ngột của bé Nguyễn Cao Khang.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, bé Khang có tiền sử bệnh lý về đường hô hấp và từng nhiều lần khó thở trong lúc ăn uống. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé là do ăn thạch rau câu có thể bị sặc làm tắc đường hô hấp../.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục