Bắt giữ 2 hung thủ đâm chết người chỉ vì đụng xe

Công an TP.HCM bắt hai đối tượng gây ra vụ đâm 2 người chết và 1 người bị thương nặng vì va chạm giao thông trên đường Cống Quỳnh.
Rạng sáng 14/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 1 đã bắt hai đối tượng gây ra vụ đâm hai người chết và một người bị thương nặng vì va chạm giao thông trên đường Cống Quỳnh (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đêm 6/8.

Hai kẻ bị bắt là Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi, trú tại 753/2A2 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Út (29 tuổi, trú 293 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Tân khai nhận, trưa 6/8 hắn mượn xe gắn máy Nouvo biển số 54Z7-5325 của một người cháu để đi chơi. Tới 17 giờ cùng ngày, Tân mua trái cây và ghé vào tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) mua 1 con dao (dài khoảng 25cm) rồi cất trong túi quần với ý định tới quán nhậu gọt trái cây nhậu với bạn bè.

Trên đường đi, Tân gặp bạn là Nguyễn Văn Út nhờ chở đi thăm con. Đến 19 giờ cùng ngày, Tân chở Út từ quận 7 đi về hướng quận 1, tới trước số 248 Cống Quỳnh (quận 1) thì suýt va chạm với xe SH biển số 52F3-1626 do Nguyễn Chí Dũng (26 tuổi, trú tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển.

Tân quay lại chửi Dũng nên Dũng quay đầu xe đuổi theo, ép xe của Tân vào lề đường. Lúc này, hai người bạn đi cùng với Dũng là Nguyễn Minh Đức (27 tuổi, trú tại quận 8) và Phạm Hoàng Đình Hùng (27 tuổi, trú tại quận 3) đi trên xe SH 54T5-2838 chạy tới chặn đầu xe của Tân.

Hùng nhảy xuống xe rút dây nịt trong người ra quất vào mặt và vai Tân, còn Dũng và Đức cầm mũ bảo hiểm giáng vào đầu Tân và Út, bất chấp Út xin lỗi, can ngăn. Tân bị đánh ngã ở lề đường liền dùng tay phải rút dao từ túi quần ra. Khi thấy Đức, Dũng, Hùng áp sát, Tân cầm dao đâm liên tiếp khoảng 10 nhát theo hướng từ dưới lên, trúng cả ba người khiến Đức, Dũng tử vong, còn Hùng bị đâm ba nhát nhưng may mắn thoát chết.

Bản thân Tân bị rách da, lòng bàn tay phải bị nhiều vết đứt do chính dao của Tân gây ra. Thấy cả ba người gục xuống, Tân và Út thoát khỏi vòng vây, chạy xe về cầu chữ Y (quận 8), vứt dao xuống dưới kênh.

Sau khi gây án, Tân đã bỏ nhà đi lẩn trốn ở huyện Dĩ An (Bình Dương), còn Út vào Bệnh viện Nhi đồng 1 chăm sóc con bị bệnh. Qua truy xét khẩn cấp trong nhiều ngày liền, cảnh sát đã phát hiện tung tích và bắt giữ Tân và Út./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục