Chiếc quạt nhỏ không che cho con hết nắng nhưng là cả tình thương phụ huynh dành cho thí sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Cả thời gian con ngồi trong phòng thi là cả quãng thời gian phụ huynh tay không ngừng quạt trong phấp phỏng, lo âu giữa cái nóng mùa Hè. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Bàn tay che tia nắng của mẹ, bàn tay quạt mát của cha... (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Một chút nước giải nhiệt có thể xua tan cái nóng nhưng chưa thể làm vơi bớt sự hồi hộp khi đợi con thi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Một bậc phụ huynh chống nóng cho mình bằng chiếc khăn ướt trong lúc đợi con thi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Vượt qua cái oi nóng của thời tiết, các bậc phụ huynh vẫn bám trụ bên ngoài điểm thi, chờ đợi thí sinh trong suốt thời gian làm bài. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Có những phụ huynh mang theo quạt cầm tay mi ni để giảm nhiệt khi đợi thí sinh bên ngoài điểm thi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Một chút nước giải nhiệt có thể xua tan cái nóng nhưng chưa thể xua tan nỗi lòng của phụ huynh đang hồi hộp đợi con thi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)