Barcelona 'hủy diệt' Real Madrid 4-0 ngay tại thánh địa Bernabeu

Barcelona tiếp tục thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng "hủy diệt" 4-0 trước Real Madrid trong trận Siêu kinh điển được chờ đợi tại Santiago Bernabeu.
Lewandowski lập cú đúp giúp Barcelona gieo sầu cho Real. (Nguồn: Getty Images)

Real Madrid đã trải qua đêm tệ hại khi để thua thảm 0-4 trước kình địch Barcelona ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu ở vòng 11 La Liga.

Robert Lewandowski (cú đúp) cùng Lamine Yamal và Raphinha thay nhau phá lưới thủ thành Andriy Lunin để gieo sầu cho Kền kền trắng.

Lewandowski phá vỡ thế cân bằng về tỷ số bằng cú đúp chỉ trong vỏn vẹn 3 phút (phút 54 và 56) để mang về ưu thế quá lớn cho Barcelona.

Liên tiếp nhận hai bàn thua, Real Madrid dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng khi chưa tìm được đường vào khung thành Barcelona thì họ lại nhận thêm bàn thua nữa.

Phút 77, Raphinha xử lý bóng kỹ thuật vượt qua hàng thủ Real rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Lamine Yamal dứt điểm tung nóc lưới đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 3-0.

Với pha lập công này, Yamal chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Siêu kinh điển khi mới 17 tuổi 106 ngày, phá vỡ kỷ lục cũ của huyền thoại Barcelona, Alfonso Navarro tồn tại suốt 77 năm (17 tuổi 365 ngày, năm 1947).

Lamine Yamal cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn vào lưới Real Madrid, vượt qua kỷ lục của Ansu Fati (17 tuổi 359 ngày, năm 2020). Một năm trước, anh từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một trận Siêu kinh điển khi 16 tuổi 107 ngày.

Chưa dừng ở đó, đến phút 84, Raphinha khép lại ngày thi đấu ấn tượng của mình bằng bàn thắng ấn định kết quả 4-0 cho Barcelona trước Real Madrid.

Mbappe tiếp tục có ngày thi đấu đáng quên trong màu áo Real Madrid. (Nguồn: Reuters)

Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của Huấn luyện viên Hansi Flick củng cố vững chắc ngôi đầu bảng La Liga mùa này.

Sau 11 vòng đấu, Barcelona đang nắm trong tay 30 điểm, tạo khoảng cách nhiều hơn 6 điểm so với kình địch Real Madrid.

Đây cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Barcelona trên mọi đấu trường. Cách đây ít ngày, thầy trò Hansi Flick cũng đã vùi dập đội bóng hùng mạnh Bayern Munich 4-1 ở đấu trường Champions League.

Với những gì Barcelona đang thể hiện, Real Madrid chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trên hành trình hướng đến ngôi vương La Liga mùa này.

"Chúng tôi không thiếu cơ hội ghi bàn, nhưng đáng tiếc các cầu thủ của tôi lại thiếu đi sự chính xác. Chúng tôi hoàn toàn có thể ghi bàn trước và thế trận sẽ rất khác nhưng hai bàn thắng của Barcelona tới quá nhanh khiến thế trận thay đổi hoàn toàn," Huấn luyện viên Carlo Ancelotti chia sẻ sau trận đấu.

"Tất nhiên, thua kiểu như thế này luôn mang lại cảm giác khó chịu. Chúng tôi đã chơi tốt khoảng 60 phút đầu tiên và nên quên đi 30 phút cuối trận."

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italy khẳng định cuộc đua đến ngôi vương mùa chưa thể sớm kết thúc. "Chúng tôi phải vượt qua nghịch cảnh, chúng tôi phải giành chiến thắng. Mùa giải còn rất dài và mọi thứ chưa kết thúc," ông Ancelotti nói.

Bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên Hansi Flick cũng lập kỳ tích với tư cách "thuyền trưởng" đầu tiên của Barcelona đánh bại Real Madrid trong trận ra mắt El Clasico tại sân Bernabeu kể từ Terry Venables vào năm 1984.

Chia sẻ sau trận đấu, vị chiến lược gia người Đức nói: "Tôi rất tự hào về đội bóng và các cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình. Giờ đây, các cầu thủ đã tự tin hơn vào khả năng của mình. Thật tuyệt vời khi chứng kiến khoảnh khắc toàn đội ăn mừng trong phòng thay đồ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục