Barcelona dưới thời Luis Enrique có thể từ bỏ lối chơi tiki-taka

Hai cái tên Rafinha và Rakitic thu hút rất nhiều sự chú ý của các chuyên gia vì cả hai nhân vật mới này có lối chơi rất khác với các tiền vệ áo đỏ-xanh hiện nay.
Barcelona dưới thời Luis Enrique có thể từ bỏ lối chơi tiki-taka ảnh 1Barcelona dưới thời Luis Enrique có thể từ bỏ lối chơi tiki-taka vì Rakitic?

Trong khi đội tuyển Tây Ban Nha của huấn luyện viên Vicente del Bosque chuẩn bị chiến dịch bảo vệ vương miện tại World Cup 2014 sắp tới vẫn với tiki-taka thì có nhiều dấu hiệu cho thấy Barcelona của Luis Enrique có thể từ bỏ lối chơi này.

Ngoài việc đưa tiền đạo Deulofeu trở lại sân Camp Nou và mua Ter Stengen để thay thế Victor Valdes, hai cái tên Rafinha và Rakitic - vừa được tăng cường cho khu trung tuyến của Barca  - thu hút rất nhiều sự chú ý của các chuyên gia. Lý do vì cả hai nhân vật mới này có lối chơi rất khác với các tiền vệ áo đỏ-xanh hiện nay.

Rất nhiều người đang có cảm giác Barca của Luis Enrique sẽ rất khác với Barca của Martino, thậm chí khác cả với thời Pep Guardiola, nhưng chưa biết theo hướng tích cực hay tiêu cực. 

Việc tân HLV của đội bóng xứ Catalunya đặt cọc vào Rafinha và Ratikic là dũng cảm và nó chứng tỏ nhà cầm quân này có những ý tưởng rất rõ ràng về một cuộc cách mạng, không chỉ trong vấn đề nhân sự mà cả về lối chơi, một điều được coi là cấm kỵ trong nhiều năm qua ở sân Camp Nou.

Đã quá quen với Xavi và Iniesta trong những năm qua, sự có mặt của Rakitic và Rafina sẽ làm các khán giả cule cảm thấy lạ lẫm, bởi vì cả hai cầu thủ mới chơi một thứ tiki-taca khác hơn nhiều, ít chạm hơn, ít căng ngang hoặc đưa bóng ngược trở về, đường chuyền dài hơn, sâu hơn và nhanh hơn. 

Tất nhiên, thứ “sofware” mới có thích nghi hay không với cỗ máy đỏ-xanh lâu nay đã chỉ sử dụng một phần mềm duy nhất, phụ thuộc rất nhiều vào sự khéo léo của lập trình viên mới, đó là Luis Enrique. Hay hoặc dở thì chưa biết, nhưng có cảm giác là tân huấn luyện viên của Barcelona có những ý tưởng rõ ràng, không run tay khi đưa ra những quyết định và trung thành với những nguyên tắc của mình, khác xa với hình ảnh của một Martino hiền lành những thiếu quyết đoán.

Tuy nhiên, dự án mới cũng đặt ra nhiều câu hỏi đối với tương lai của một số cầu thủ, kể cả đối với đại công thần Xavi Hernandez, đội trưởng  của những người khổng lồ xứ Catalunya sau khi Carles Puyol ra đi. 

Mặc dù không ít người nghĩ rằng “bộ não” của đế chế đỏ-xanh vẫn rất cần thiết nhưng có vẻ tân huấn luyện viên lại đang mời nhân vật chính này ra đi. Đối với những người này, đây có thể sẽ là sai lầm đầu tiên của Luis Enrique, bởi vì tuy Xavi không còn phong độ đỉnh cao như trước và cũng chẳng thế chơi đủ 60 trận đấu trong một năm, sự có mặt của tiền vệ này là cực kỳ quan trọng với phòng thay đồ, nhiều hơn những gì người ta tưởng.

Đã thế, Xavi không phải là trường hợp duy nhất. Những cầu thủ như Pedro, Alves và Alexis vẫn còn chưa biết mình sẽ ra đi hay ở lại với Barca ở mùa bóng tới. Có lẽ đến thời điểm này, các cầu thủ cũng nên được biết rõ tương lai của mình sẽ ra sao. 

Mới đây, tiền đạo Pedro đã thừa nhận anh chưa biết mình sẽ ra đi hay ở lại với sân Camp Nou. Bị ngược đãi bởi Martino, cầu thủ được mọi người gọi với cái tên trìu mến “Pedrito” (Pedro nhỏ bé) đang lấy lại sự tự tin cùng đội tuyển. Luis Enrique cần liên hệ với sát thủ này, càng nhanh càng tốt, để thông báo vai trò của anh ở Barca mới ra sao. Không một cầu thủ nào chơi hay với một cái đầu đang lo lắng cho số phận của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục