Bão đi qua, nỗi đau còn lại ở xóm Lũng Lỳ và Lũng Súng của Cao Bằng

Bão số 3 đi qua với trận lở đất kinh hoàng đã làm 6 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 9 người tử vong, 3 người bị thương tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành và xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, Nguyên Bình, Cao Bằng.

Bà Triệu Mùi Nái tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (Nguyên Bình, Cao Bằng) vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con trong vụ sạt lở đất. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Bà Triệu Mùi Nái tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (Nguyên Bình, Cao Bằng) vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con trong vụ sạt lở đất. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
ttxvn_2009_lung ly (1).jpg
Hiện trường vụ sạt lở khiến 9 người tử vong ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (Nguyên Bình, Cao Bằng). (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
ttxvn_2009_lung ly (2).jpg
Một em bé ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (Nguyên Bình, Cao Bằng) bị mất mẹ đang ở với gia đình chú thím. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
ttxvn_2009_lung ly (3).jpg
Chị Triệu Múi Dớt, xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc (Nguyên Bình, Cao Bằng) vẫn thất thần sau đêm sạt lở đất khiến bố mẹ chồng và một con nuôi tử nạn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
ttxvn_2009_lung ly (4).jpg
Anh Triệu Vần Phu, xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (Nguyên Bình, Cao Bằng) đã mất bố, mẹ và vợ trong trận sạt lở đất ngày 9/9. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
ttxvn_2009_lung ly (5).jpg
Bà Triệu Mùi Lan, xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (Nguyên Bình, Cao Bằng) kể về đêm sạt lở đất khiến con trai và con dâu bà bị vùi lấp. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
ttxvn_2009_lung ly (6).jpg
Bà Triệu Mùi Nái tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (Nguyên Bình, Cao Bằng) vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con trong vụ sạt lở đất. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục