Bạc Hy Lai viết "tâm thư" gửi gia đình từ trong tù

Trong lá thư gửi gia đình từ trong tù, chính trị gia thất sủng Bạc Hy Lai nói rằng một ngày nào đó ông sẽ gột sạch thanh danh của mình.
Báo chí Hong Kong (Trung Quốc) ngày 19/9 cho biết, chính trị gia ngã ngựa Bạc Hy Lai đã viết một lá thư phản kháng trong tù, thề sẽ làm sạch tên tuổi, chỉ vài ngày trước khi tòa án trung cấp Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) ra phán quyết về trường hợp của ông này. Theo tờ South China Morning Post, trong lá thư gửi tới các thành viên trong gia đình, ông Bạc nói rằng một ngày nào đó thanh danh của ông sẽ được gột sạch. Ông Bạc nói rằng ông sẽ nhận án tù và đang yên lặng chờ đợi. "Cha tôi đã bị tống giam nhiều lần. Tôi sẽ theo chân ông" - SCMP dẫn lời Bạc nói. Cha của ông Bạc là nhà lão thành cách mạng Bạc Nhất Ba, người từng phải ngồi tù trong thời Cách mạng Văn hóa. "Cha và mẹ tôi đã qua đời, nhưng những bài học của họ vẫn giúp ích cho tôi. Tôi không thể làm hổ thẹn quá khứ vinh quang của họ" - Bạc nói trong thư. Bạc cũng cảm ơn gia đình vì sự ủng hộ trong phiên tòa kéo dài năm ngày đầy kịch tính hồi tháng trước, nơi ông đã phủ nhận các cáo buộc tham nhũng, biển thủ công quỹ và lạm quyền nhằm vào mình. AFP đã không thể xác nhận nội dung lá thư, được tờ báo cho biết viết vào tuần trước. Dù một phán quyết có tội là điều gần như chắc chắn xảy ra, Bạc phải nhận hình phạt như thế nào vẫn là điều chưa ai biết. Các cáo buộc chống lại ông Bạc đồng nghĩa với việc ông này có thể bị khép vào khung hình phạt cao nhất. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá ông Bạc chỉ phải nhận án phạt khoảng 20 năm tù. Trong phiên tòa, ông Bạc đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng ông đã chiếm đoạt 26,8 triệu NDT (4,4 triệu USD) và còn ra tay che giấu vụ giết người của vợ là bà Cốc Khai Lai (vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood). Tại phiên tòa người ta cũng biết rằng gia đình Bạc đã được một doanh nhân giàu có ở địa phương cung cấp các chuyến bay miễn phí ra nước ngoài, các biệt thự cao cấp và những đồ xa xỉ khác. Câu chuyện này đã hu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với hơn nửa triệu người Trung Quốc theo dõi diễn biến phiên tòa được cập nhật liên tục trên mạng xã hội weibo từ tài khoản chính thức của tòa án trung cấp Tế Nam. Sự phản kháng của Bạc tại tòa đã gây sửng sốt với công chúng Trung Quốc, tương phản hẳn với các phiên tòa xử các quan chức cao cấp trước đó.
Bạc Hy Lai viết "tâm thư" gửi gia đình từ trong tù ảnh 1
Bà Cốc Khai Lai ra làm chứng chống lại chồng trong phiên tòa xử Bạc Hy Lai (Nguồn: AFP)
Ông đã bác bỏ lời khai do vợ là bà Cốc Khai Lai đưa ra, thậm chí còn nói rằng bà bị điên. Ông cũng phản đối lời khai cựu giám đốc cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập quân, cho rằng ông này là kẻ "đầy sự lừa lọc, gian lận". Ông còn so sánh một nhân chứng khác của cơ quan công tố với một con "chó điên". Tại buổi kết thúc phiên xử, cơ quan công tố nói rằng tội trạng của Bạc là "rất nghiêm trọng" và ông không có sự hối cải. Ông Bạc, người đã bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị Trung Quốc khóa trước, là quan chức cao cấp thứ hai bị đưa ra xét xử ở nước này, sau một cựu ủy viên khác là ông Trần Lương Vũ, người phải nhận mức phạt 18 tháng tù hồi năm 2008 vì tội tham nhũng./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục