Người chết vẫn phải nhận vé phạt của cảnh sát

Một chiếc xe ở New York đã phải "nhận" vé phạt vì dừng đỗ sai quy định, trong khi người lái xe đã chết gục trong đó từ bao giờ.
Cảnh sát ở New York, Mỹ cho biết, một chiếc xe đã phải "nhận" vé phạt vì dừng đỗ sai quy định trong khi người lái xe chết gục trong đó từ bao giờ.

Theo các điều tra viên Mỹ, anh Nicholas Rappold, 21 tuổi, đã gục đầu ở ghế trước trên chiếc xe Jeep Cherokee sáng 14/9, khi một cảnh sát giao thông gắn vé trên cửa kính xe vì lỗi dừng đỗ sai quy định.

Cảnh sát New York cho biết, cửa kính xe tối màu khiến người cảnh sát không thể nhìn vào bên trong. Một giờ sau khi chiếc xe bị gắn vé phạt, người bạn của Rappold đã tìm thấy thi thể của anh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Rappold, tuy nhiên các điều tra viên nghi ngờ anh  đã uống thuốc quá liều. Người thân của Rappold cho biết anh ta có “thâm niên” lạm dụng thuốc./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục