Wayne Rooney chi mạnh cho tiệc sinh nhật quý tử

Theo tờ Daily Star (Anh), chân sút áo số 10 của “Quỷ đỏ” Rooney đã chi đến 100.000 bảng để tổ chức tiệc đầy năm cho cậu con trai Kai.
Một kỳ nghỉ trong khách sạn 7 sao sang trọng nhất tại thiên đường du lịch Dubai (UAE) và một bữa tiệc đầy năm cậu con trai Kai hoành tráng là những gì mà Wayne Rooney đã làm kể từ khi gia hạn hợp đồng với Manchester United.

Vừa mới trở về sau kỳ nghỉ mừng sinh nhật lần thứ 25 cùng cô vợ Coleen ở Dubai, Wayne Rooney đã ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị bữa tiệc đầy năm cho cậu con trai Kai.

Theo tin từ tờ Daily Star (Anh), chân sút áo số 10 của “Quỷ đỏ” đã chi đến 100.000 bảng để tổ chức tiệc.

Hàng chục nhân viên an ninh đã được thuê để đảm bảo an toàn cho khu vực diễn ra buổi tiệc, kèm theo đó là những trò vui chơi giải trí dành cho trẻ em được lắp đặt ngay tại chỗ cùng hàng trăm món sơn hào hải vị trong thực đơn.

Bên cạnh đó, “gã Shrek” còn thuê rất nhiều chàng hề, DJ, nhà ảo thuật và những nghệ sỹ tung hứng nhằm giúp buổi lễ thêm sôi động.

Khách mời đa số là bạn bè của hai vợ chồng Coleen và Rooney. Hầu hết các cầu thủ của Manchester United đều được mời tới dự nhưng 3 lão tướng Ryan Giggs, Gary Neville và Rio Ferdinand vắng mặt bởi có việc gia đình.

Khách mời được đón bằng xe riêng để đến dự sinh nhật tròn 1 tuổi của quý tử nhà Rooney. Kể từ khi gia hạn hợp đồng với Manchester United và trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất nước Anh, Rooney đã cho thấy sự chịu chơi của mình.

Tại kỳ nghỉ ở Dubai, người ta cũng phải choáng ngợp trước lối sống xa hoa của vợ chồng tiền đạo này.Trong buổi tiệc sẽ diễn ra vào hôm nay 2/11, tất cả những nhân viên được thuê đến đều chịu sự giám sát an ninh rất gắt gao. Đầu bếp, phục vụ bàn, hay công nhân vệ sinh đều phải trải qua một vòng kiểm tra an ninh và không được sử dụng điện thoại di động trong quá trình làm việc.

Sở dĩ có sự kiểm soát chặt chẽ như vậy là bởi Rooney lo ngại mối nguy đến từ những cổ động viên quá khích, những người không hề hài lòng với cách hành xử của “gã Shrek” khi anh tuyên bố muốn rời câu lạc bộ với lí do không được đảm bảo tương lai và sau đó lại ở lại khi được tăng lương khủng.

Trước đó, khi vừa trở về Anh sau chuyến đi ở Dubai, vợ chồng Rooney đã phải nhờ đến lực lượng an ninh của sân bay mới có thể an toàn trở về nhà bởi nhiều cổ động viên của “Quỷ đỏ” đã đứng tập trung với băng-rôn phản đối cầu thủ này.

Một nguồn tin đã cho hay: “Wayne đã trở thành mục tiêu tại sân bay và ngay trước cửa nhà mình.” Ở một diễn biến khác, đại diện của bạch tuộc Paul, Chris Davis đã buộc tội Rooney chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà tiên tri này. “Paul đã được yêu cầu dự đoán liệu Rooney có rời Manchester United hay không, nhưng ngay sau đó chú đã qua đời,” tờ Daily Mail dẫn lời Chris Davis./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục