Barcelona và Lionel Messi lại được nhà báo cule đưa "lên mây"

Sau khi giành chiến thắng 0-5 trước Levante vào rạng sáng 22/9, câu lạc bộ Barcelona và ngôi sao người Argentina Lionel Messi lại được báo chí cule ca ngợi hết lời.
Barcelona và Lionel Messi lại được nhà báo cule đưa "lên mây" ảnh 1Messi và Rakitic được ca ngợi sau chiến thắng. (Nguồn: Getty)

Sau khi giành chiến thắng 0-5 trước Levante vào rạng sáng 22/9, câu lạc bộ Barcelona và ngôi sao người Argentina Lionel Messi lại được báo chí cule ca ngợi hết lời.

Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Josep Maria Casanovas, Tổng Biên tập tờ Sport vể đội bóng xứ Catalunya và số 10 của Barca.

Một trận "mưa gol" thuyết phục

Barca hoạt động như một cỗ máy trơn chu. Bây giờ chúng ta không cần phải nói về những cảm giác nữa, mà đang nói về những sự thật. Các con số tự nó đã nói lên tất cả: 4 trận, 4 chiến thắng, 11 bàn thắng và 0 bàn thua nào. Đó là một thống kê làm ta lạc quan nhìn về phía trước và đánh giá đúng mức về công việc của huấn luyện viên Luis Enrique.

La Liga vừa mới bắt đầu, nhưng sự khởi động chói sáng này nói lên rất nhiều điều. Đội bóng lại có tham vọng, tinh thần và cơn đói chiến thắng. Họ đến sân Levante và không hài lòng với kết quả 0-2 trước giờ nghỉ để rồi sau đó làm nên một trận "mưa gol" phản ánh trung thành sự vượt trội của mình.

Đây không phải là bống hoa của một ngày và cũng không phải là sản phẩm của một phút hứng khởi. Đội bóng có một người chỉ huy để thưc hiện dự án, một huấn luyện viên biết truyền cho các cầu thủ của mình một tư duy tích cực, hướng tới trình diễn, bàn thắng và sự thích thú.

Messi và các đồng đội lại có niềm vui chơi bóng. Cả đội giống như một chiếc đàn arcodeon, tất cả đều tấn công khi có bóng và tất cả đều phòng thủ khi đối thủ giơ móng vuốt. Bây giờ xem Barca thi đấu, khán giả tin tưởng đội bóng của mình cuối cùng sẽ chiến thắng. Hàng thủ đã chắc chắn và hàng công chứa đầy thuốc nổ. Việc đêm qua 5 bàn thắng do 5 cầu thủ khác nhau ghi là rất tốt cho tinh thần của Barca. Messi tiếp tục là vua nhưng xung quanh anh đã có nhiều hoàng tử.

Messi và Rakitic

Màn trình diễn của Messi trước Levante chứng tỏ ngôi sao này muốn và có thể trở lại là số một thế giới. Hai đường chuyền thành bàn, cho Neymar và Sandro; một quả penalty và sút phạt bất thành và một nỗ lực đền bù sai sót bằng việc tận dụng sai lầm khác của thủ môn đối phương để ghi một bàn thắng đẹp.

Messi trở lại là Messi với lợi thế bây giờ chơi cho đồng đội nhiều hơn là cho mình. Anh thích thú giúp các đồng đội ghi bàn cũng như chính mình ghi bàn. Anh bắt đầu mùa bóng như một chiếc động cơ mở ra đại lộ cho cả đội. Neymar chơi hay hơn sau mỗi trận và cực kỳ ăn ý với Leo như anh thể hiện trong bàn thắng đầu tiên.

Rakitic cũng xứng đáng nằm trong danh sách những người được ca ngợi, không chỉ vì bàn thắng tuyệt vời từ ngoài vòng cấm đia mà còn bởi ngăn cản Levante ghi bàn khi trận đấu đang là 0-0. Đây là một cầu thủ chơi đồng đội, hiệu quả cao, bao quát toàn sân. Không ai còn nhớ tới Cesc nữa và tất cả đều ca ngợi tiền vệ người Croatia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục